Kính tặng bà Đỗ Thị Sửa
số nhà 8/47 ngõ phụ 66 Nguyễn Tường Loan,
phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
V
Người mẹ vinh danh phường Nghĩa Xá
Cả cuộc đời, chăm sóc chồng, con
Vất vả, ngày, đêm lòng dạ héo mòn
Chồng liệt hai chân, con đau quằn trên võng
Vẫn hồn nhiên chăm chút đêm ngày
Ăn uống, vệ sinh, lau chùi, tắm rửa
Chẳng có ai chia sẻ cùng bà
Công việc bộn bề, lo toan vất vả
Bà không hề một chút kêu ca
Xác định, đó là chức năng người mẹ
Thật đáng vinh danh, phụ nữ anh hùng
Bà đã chung tay cùng cả nước
Xoa dịu nỗi đau của con mình
Bà thấu hiểu, chồng liệt hai chân nằm đó
Ông đã hy sinh, vì nước quên thân
Tổ quốc, nhân dân không bao giờ quên được
Có các anh, đất nước được thanh bình.
Hải Phòng, ngày 27.7.2020
Hội viên: Dương Minh Tân
Bình luận