Ít ai biết rằng, người đàn ông đang sở hữu vườn lan An Phú trị giá nhiều tỉ đồng ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) từng là tay “phe hàng” có hạng ở phía Tây Hà Nội gần 50 năm trước. Từ sau khi Nhà nước xóa chế độ bao cấp, từng làm đủ việc, bươn trải đủ nghề, nay ở tuổi “lục tuần”, ông tạm hài lòng với Công ty An Phú và một vườn lan quý, đủ để gia đình có một mức sống khá và dành phần chia sẻ, đóng góp cho công tác an sinh xã hội.
Đã từng sống trong nghèo đói khi xưa, nay có bát ăn bát để, doanh nhân Nguyễn Bá Toan (khu I, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao) luôn rộng lòng chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn. Xin không nhắc lại những việc làm thể hiện hảo tâm của doanh nhân Nguyễn Bá Toan những năm trước; chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, gia đình ông đã tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với số tiền xấp xỉ 300 triệu đồng.
Đầu năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông Toan đã ủng hộ 30 triệu đồng, chung tay cùng đồng bào cả nước phòng chống dịch Covid-19. Trong dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 59 năm Thảm họa da cam năm 2020, ông ủng hộ 60 suất quà, trị giá 30 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NNCĐDC huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì; hỗ trợ các gia đình khó khăn xây nhà ở… Đầu năm 2021, ngoài việc ủng hộ 20 triệu đồng để làm quà Tết cho các đối tượng chính sách, NNCĐDC ở thị trấn Hùng Sơn và xã Chu Hóa (huyện Lâm Thao), doanh nhân Nguyễn Bá Toan đã đồng hành cùng chương trình “Xuân yêu thương” của Đài PTTH Phú Thọ với số tiền 50 triệu đồng được trao cho một hoàn cảnh bệnh tật thương tâm và ủng hộ 20 triệu đồng cho chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, ông chủ Vườn lan An Phú tổ chức bán đấu giá vài giò lan, được số tiền 139 triệu đồng góp vào quỹ phòng chống dịch của huyện Lâm Thao và hai thị trấn. Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam năm nay, ông Nguyễn Bá Toan cùng với Huyện hội Lâm Thao trao 25 suất quà cho nạn nhân ở thị trấn Hùng Sơn.
Một lần, ông Nguyễn Bá Toan và lãnh đạo Huyện hội Lâm Thao đi trao quà cho con, cháu nạn nhân trực tiếp ở các xã, thị trấn, mỗi suất quà 500.000 đồng, ông nói với một cựu chiến binh: - Món quà nhỏ của chúng tôi không thấm tháp gì so với công lao và sự mất mát của các bác. Đó chỉ là sự động viên nhỏ bé với các cháu, nhưng nó nhắc nhở mỗi người sống trong hòa bình hôm nay đừng quên sự hy sinh và không thờ ơ trước nỗi đau chiến tranh, thảm họa da cam.
Với những đóng góp của mình, doanh nhân Nguyễn Bá Toan đã được Tỉnh hội Phú Thọ tặng Bằng ghi nhận “Tấm lòng vàng vì NNCĐDC”./.
Nguyễn Sản
Bình luận