• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tấm lòng nhân hậu của một người tiểu thương

Mỗi khi Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thủ Thừa vận động, cô Dương Thị Thu Hiền, tiểu thương cửa hàng thịt chợ Thủ Thừa đều hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC, người khuyết tật, người bị bệnh nan y…

Cô Dương Thị Thu Hiền, tiểu thương cửa hàng thịt ở chợ Thủ Thừa, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là người có tấm lòng nhân hậu.

Từ nhiều năm nay, mỗi khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thủ Thừa vận động, cô đều hỗ trợ giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người bị bệnh nan y… Cô Thu Hiền dù đang bận buôn bán vẫn sẵn sàng trao tặng trực tiếp cho họ từ vài ba triệu đồng, đến vài chục triệu đồng/người để họ giải quyết khó khăn kịp thời, như: ông Ngô Công Hùng, ở xã Mỹ Phú có bướu rất to ở mặt, kéo dài hàng chục năm liền, ăn uống khó khăn, gương mặt biến dạng, làm ông tự ty mặc cảm…cũng được cô Hiền đóng góp trong số tiền hàng trăm triệu đồng giúp ông mổ bướu ở TP HCM, để ông được trở lại cuộc sống bình thường. Cô còn trao tặng trên 200 triệu đồng giúp các xã: Bình An, Long Thuận, Mỹ Thạnh xây dựng 03 cây cầu giao thông nông thôn giúp bà con đi lại dễ dàng.

Tấm lòng nhân hậu của một người tiểu thương
Cô Dương Thị Thu Hiền tại cửa hàng

Ngày 09/9/2022, khi biết tin em Trương Hồng Ngọc, hộ nghèo, ở trọ, cha làm mướn, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Tân Long bị bỏng nặng 80% cùng với em trai 3 tuổi nhập viện ở TP HCM, cô liền ủng hộ trực tiếp 02 triệu đồng và kêu gọi 32 người trong gia đình cô gồm: anh, chị, em, con, cháu (có người cũng khó khăn) đóng góp ngay để có số tiền trên 05 triệu đồng trao tặng nhanh cho em Ngọc.

Thật đáng trân quí “cái tâm” và tấm lòng nhân hậu của cô Dương Thị Thu Hiền, sẵn sàng giúp đỡ những người đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, khuyết tật, bệnh nan y, hiểm nghèo…góp phần giúp họ cải thiện cuộc sống và sức khỏe để vươn lên.

Trần Thị Kim Phụng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...