• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cô Son lòng đỏ như son

Cô Son lòng đỏ như son

Đến khu vực xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khi nhắc đến cô Son làm từ thiện thì ai cũng biết đến với sự trân trọng và cảm mến, bởi cô là người phụ nữ giàu lòng nhân ái, luôn đồng cảm với người nghèo và những mảnh đời khó khăn, nghèo khó, bệnh tật. Cô rất tích cực hoạt động xã hội- từ thiện bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Cảm mến tấm lòng của cô, nên người dân nơi đây nói “cô Son lòng đỏ như son”.

Cô Nguyễn Thị Son xã Bình Trưng

Chúng tôi muốn nói về cô Nguyễn Thị Son, sinh năm 1973, ở ấp Bình Trung, xã Bình Trưng (Châu Thành, Tiền Giang). Sinh ra và lớn lên ở vùng cây trái đặc sản miệt vườn trù phú này, cuộc sống của cô gắn liền với nơi đất lành trái ngọt quanh năm. Cô Son làm nghề mua bán trái cây, từ rất trẻ cô đã chí thú bươn chải làm ăn, lo giúp đỡ cha mẹ. Sau này khi lấy chồng, là anh Huỳnh văn Long (sinh năm 1974), ra ở riêng, vợ chồng cô bắt đầu tạo lập cuộc sống mới. Kiên trì với nghề này nên từ vốn liếng ban đầu là một nền nhà ba má cho lúc ở riêng, đến nay cô Son và anh Long đã mua được khoảng 10 công đất vườn gần nhà, trồng bưởi, cam và dừa. Có được cơ ngơi vững chắc, 3 đứa con ngoan, hàng ngày ngoài giờ học còn phụ giúp gia đình. Cuộc sống gia đình khá ổn định vựa trái cây bề thế, có của ăn của để, cô Son trăn trở, nhói lòng khi chứng kiến những người tật nguyền, những gia đình có NNCĐDC sống quay quắt trong thiếu thốn, bệnh tật. Cô muốn làm một việc gì đó có ích cho cộng đồng, xã hội và cho đời ? Và từ đó cô chủ động tham gia công tác từ thiện xã hội, trước nhất là quan tâm hỗ trợ bà con chung quanh và những xã lân cận trong khu vực! Trời sinh một cặp, được anh Long chồng cô ủng hộ, vợ chồng thống nhất hàng năm sẽ sử dụng một khoản tiền nhất định để giúp đỡ người nghèo bệnh tật, trẻ mồ côi, nhất là những NNCĐDC trên địa bàn xã.

Bà Nguyễn Thị Bé Tám, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Bình Trưng cho biết, bất cứ lúc nào đến gặp cô Son giới thiệu những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, bệnh tật, đặc biệt là NNCĐDC cần hỗ trợ, giúp đỡ là cô Son sẵn sàng giúp đỡ với mong muốn giúp cải thiện đời sống hàng ngày cho họ. Những hộ bệnh nhân nghèo, quá khó khăn trong việc chữa trị, cô hỗ trợ tiền thuốc men. Liên tục từ 10 năm qua, hàng năm, thông qua Hội cô Son đã tặng cho NNCĐDC và bệnh nhân nghèo trong và ngoài xã khoảng 300 phần quà (trị giá 200.000đ/phần) và trực tiếp gửi tiền giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, bệnh nhân tâm thần, trẻ mồ côi, những gia đình quá khó khăn trong cuộc sống…Chẳng hạn như vừa qua, ở ấp Bình Trung khi nghe được hoàn cảnh của gia đình ông Chín Cụt, vợ ông bệnh nặng, gia đình lại quá nghèo không tiền chữa trị, chỉ nằm chờ chết mà thôi! Cảm thông được hoàn cảnh và nỗi khổ của ông Chín cụt, cô Son liền gửi tiền để gia đình lo điều trị cho bà. Có năm dịp Tết Nguyên đán, cô mua heo về làm rồi chia tới những hộ nghèo để bà con vui xuân đón tết cổ truyền. Bình quân, mỗi năm gia đình cô Son bỏ ra khoảng một trăm triệu đồng để làm công tác từ thiện- xã hội tại địa phương và những nơi khác.

Cô Nguyễn Thị Son, tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã gắn chặt với nghề ruộng, vườn, bản thân lao động vất vả bươn chải mưu sinh nên tôi rất cảm thông được cảnh nghèo khó của bà con nơi đây, nhất là những gia đình có NNCĐDC, bệnh tâm thần, người bệnh nan y. Gia đình tôi có được như hôm nay là điều may mắn trong cuộc sống, tôi muốn làm gì đó để giúp bà con mình. Tôi mơ ước bà con mình ai cũng có tương lai tốt đẹp, cuộc sống sung túc, giàu sang, vui vẻ, hạnh phúc!”.

Lê Huỳnh

(Hội tỉnh Tiền Giang)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác