• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Doanh nhân Việt Nam thời đại 4.0 - thương binh, nạn nhân da cam Kiều Duy Thân

Doanh nhân Việt Nam thời đại 4.0 - thương binh, nạn nhân da cam Kiều Duy Thân

Ông Kiều Duy Thân sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1972, đơn vị 247 E571 trực thuộc đoàn 559 Trường Sơn Anh hùng. Năm 1979 ông rời quân ngũ trở về quê Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, TP Hà Nội. Ngày ra quân, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả, song với phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, là thương binh 4/4, NNCĐDC hưởng mức 3, ông thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ“thương binh tàn không phế” đã vượt lên xây dựng tổ ấm gia đình và đóng góp nhiều cho xã hội, đồng đội. Năm 1985, ông công tác tại Hội thú y Việt Nam, trải qua nhiều cương vị công tác như Trưởng đại diện khu vực các tỉnh phía Bắc Trung tâm chuyển giao công nghệ thú y Trung ương, Phó GĐ Trung tâm phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu nông nghiệp Việt Nam...

Ngày 24/7/2004, Hội tình nghĩa 27/7 thương bệnh binh khu vực các tỉnh phía Bắc của Trung tâm chuyển giao công nghệ thú y - Hội thú y Việt Nam được thành lập, ông được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội tình nghĩa thương binh 27/7. Trải qua 21 năm (1999) liên tục tham gia công tác nhân đạo từ thiện, ông đã giúp nhiều CCB – TBB, NNCĐDC xóa nghèo, tạo công ăn việc làm cho 38 con em gia đình chính sách; 10 năm liên tục ông tự nguyện ủng hộ lương, phụ cấp hàng tháng để Trung tâm có thêm kinh phí tổ chức các buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho con em các hộ chính sách và NNCĐDC. Được tham gia các lớp tập huấn, CCB, nạn nhân da cam, hội viên nông dân hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình. Ông góp phần xây dựng 20 cơ sở chăm sóc sức khỏe, chủ động và hiệu quả ở các địa phương, gồm các y, bác sỹ quân y, y học cổ truyền, điều dưỡng viên được đào tạo bài bản, có tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm vào việc làm tại Trung tâm.

Cùng với nhân dân cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông vận động Công ty CP sữa Nanovi Việt Nam - thành viên của Hội tặng 500 hộp sữa trị giá 300.000.000đ cho Trung ương MTTQ Việt Nam; gửi hai bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Đông, Hà Nội) và Bệnh viện Nhiệt đới TW 2, mỗi bệnh viện 150.000.000đ để hỗ trợ chăm sóc, chữa trị bệnh nhân… Mặc dù điều kiện kinh tế chưa thực sự giàu có, nhưng khi Nhà nước vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã tình nguyện hiến hơn 40m2 đất mặt đường, trị giá 600 triệu đồng để xây dựng đường giao thông tại quê hương... Ông chia sẻ: “Mình chỉ góp một phần nhỏ để trẻ em trong thôn đi học đỡ vất vả, được đến trường đúng độ tuổi, được tiếp thu kiến thức, học tập văn hóa, vui chơi lành mạnh, phát triển toàn diện hơn…

Trong cuộc sống, ông Kiều Duy Thân và gia đình luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế, ủng hộ, giúp đỡ các phong trào địa phương đề ra. Ông có 3 trai 2 gái đều thành đạt.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, ông đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày TBLS (27/7/2019), ông Thân vinh dự được đại diện cho thương binh tiêu biểu toàn quốc thực hiện lời dạy Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao lưu trong chương trình “Màu hoa đỏ”. Ngày 31/10/2020 vừa qua, ông được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam - Hào khí Thăng Long thời đại 4.0” do Tạp chí Điện tử Văn hiến Việt Nam và Đài TH VTC 6 tổ chức tại Hà Nội.

Doanh nhân Việt Nam - Hào khí Thăng long thời đại 4.0 Kiều Duy Thân thật xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập và noi theo.

Ngô Đức Thuận (TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...