Từ ngày 01/2/2021 đến ngày 10/7/2021, Hội đã tiếp nhận 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 9 ngôi nhà “mái ấm tình thương” cho 9 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nghĩa cử giàu tình người của cộng đồng, mang lại nơi ăn chỗ ở ổn định cho 9 gia đình, giúp họ cải thiện đời sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Nếu không có Hội thì không biết bao giừ tôi mới có niềm vui như hôm nay!
Gia đình nạn nhân Bùi thanh Chương (Trong ảnh) xóm Cành, xã Bình Chân thuộc hộ nghèo, có 6 nhân khẩu, gần 10 năm ông tham gia quân tình nguyện chiến đấu ở chiến trường Lào, Cam pu chia… khi rời quân ngũ bị ảnh hưởng của chất độc da cam ông bị mất 60% sức khỏe, vợ già yếu, con bị tật nguyền, không có nhân lực lao động sản xuất, nhà xiêu vẹo dột nát, nơi ăn ở ẩm thấp…không có khả năng tự sửa chữa xây dựng lại nhà, Hội đã xếp gia đình ông vào đối tượng cần ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Năm 2013, Hội đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho ông sửa chữa năng cấp nhà ở, tuy nhiên đến nay nhà đã xuống cấp. Năm 2021, Hội đã vận động các cơ quan, địa phương ủng hộ: UBMT 30 triệu; Quỹ bảo trợ NNCĐDC 20 triệu, cấp ủy chính quyền xã 10 triệu, xây dựng cho ông ngôi nhà mới diện tích 55 m2, vững chắc tạo cho gia đình ông có chỗ ở ổn định khang trang. Hôm trao nhà mới cho ông, tuy sức khỏe yếu phải nằm trên sàn nhà, ông rất phấn khởi, cảm kích trước sự quan tâm của nhân dân, của Hội, ông nghẹn ngào bộc bạch: Nếu không có hội thì không biết bao giờ tôi mới có niềm vui như hôm nay!
Bà Nhật đã có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng
Gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Nhật, phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bàn, bà là chiến sĩ thuộc Đoàn 559 Trường Sơn, đã tham gia chiến trường Lào từ tháng 3/1972 đến tháng 5/1978, bà bị ảnh hưởng chất độc da cam, tỷ lệ hao tổn sức khỏe 41%, bệnh tật nặng, không có sức lao động sản xuất, là người đơn thân, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, không có thu nhập, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp chất độc da cam (2 triệu đồng/tháng), năm 2013, Hội NNCĐDC/dioxin huyện phối hợp cùng Hội phụ nữ Huyện đã hỗ trợ bà 20 triệu đồng để sửa chữa nâng cấp ngôi nhà qua nhiều năm nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Để tri ân, chia sẻ khó khăn của bà, UBMT và Hội Huyện Lạc Sơn đã hỗ trợ bà 30 triệu đồng để năng cấp ngôi nhà. Ngôi nhà mới có diện tích 48 m2 khang trang chắc chắn, giúp bà có nơi ăn ở sạch sẽ, ổn định. Hôm nhận nhà mới bà rất phấn khởi, với sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể, Hội NNCĐDC/dioxin bà đã có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Nạn nhân Bùi văn Lin đạt ước mơ cả đời “là có một ngôi nhà bền vững”
Gia dình nạn nhân Bùi Văn Lin (ảnh trên) xóm Tôm, xã Tân Lập thuộc vùng khó khăn, gia đình có 5 người, ông nhập ngũ tháng 12/1972 đơn vị c3, d316 f8 chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ, xuất ngũ tháng 5/1976 với tổn hao sức khỏe 41%, vợ ông tật nguyền, không có sức lao đông, không có thu nhập, gia đình khó khăn, không thể tự xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Chia sẻ khó khăn của ông, giúp ông hoàn thành ước mơ cả đời “là có một ngôi nhà bền vững”, Huyện hội đã vận động các cơ quan đoàn thể, Quỹ bảo trợ NNCĐDC và những nhà hảo tâm giúp đỡ ông 40 triệu đồng cùng với đóng góp của gia đình, họ hàng đủ kinh phí xây dựng cho ông ngôi nhà 54 m2, ông đã tâm sự đây là món quà quý giá nhất mà ông được Hội trao tặng.
Nạn nhân Bùi văn Nhác đã có nhà mới
Gia đình nạn nhân Bùi Văn Nhác, sinh năm 1951, tại xóm Kho xã Chí Đạo (ảnh trên) nhập ngũ tháng 10/1974 đơn vị d2 f 9, chiến đấu ở Phước Long và Căm pu chia… xuất ngũ tháng 8/1981, bị ảnh hưởng chất độc da cam mất 41% sức khỏe, thuộc diện hộ nghèo, không có khả năng tự làm nhà, hoàn cảnh gia định khó khăn, các con ở xa, mức thu nhập chính là phụ cấp CĐDC và lao động thuần nông ở xã miền núi. Hội đã vận động các cơ quan giúp đỡ 40 triệu xây dựng cho ông ngôi nhà 58 m2 giúp gia đình ông có nhà mới, đỡ khó khăn trong cuộc sống, ông rất vui mừng phấn khởi hứa quyết tâm hoạt động xây dựng hội ngày một tốt hơn./.
Phạm Xuân Khóa - Chủ tịch Hội huyện Lạc Sơn
Bình luận