Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng của chất độc hóa học vẫn còn đó, nó không những hủy diệt màu xanh của cây cối mà còn hủy diệt cả con người; bị ảnh hưởng của chất độc da cam từ lúc mới sinh ra nạn nhân Ngô Văn Tú, sinh năm 1970, ngụ tại ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã bị khuyết tật hai chân, việc đi lại rất khó khăn. Học được nghề sửa xe, anh Tú luôn cố gắng làm việc để có thu nhập chi tiêu cho gia đình (Bình quân thu nhập hằng ngày từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng).
Ngô Văn Tú chia sẻ: “Bản thân bị tật nguyền, tôi luôn có mặc cảm là gánh nặng của gia đình và xã hội; nhưng rồi nhờ sự động viên của mọi người, sự quan tâm chăm sóc, giúp đỡ của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp nên tôi đã cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống”.
Nguyễn Thị Bâu -Tân Châu, Tây Ninh
Bình luận