Viếng em
(Với em trai: Liệt sỹ Trương Quang Sinh)
Nhà thơ Trương Quang Thứ (người đang đứng) thắp hương viếng em trai tại Nghĩa trang |
Bạn bè đồng đội năm xưa
Người thân lần lượt đón đưa về rồi
Phương Nam xa cách vợi vời
Em còn nằm lại cuối trời Kiên Giang.
Bốn mươi năm ngắn tày gang
Mẹ cha cũng đã khuất ngàn mây xanh
Còn lời hò hẹn gia đình
Vẫn đau đáu nặng khối tình không tan.
Nước non giặc dã đã an
Em nằm ngủ giữa gió ngàn cỏ hoa
Bao người lính trẻ gần xa
Máu xương gửi lại sơn hà biên cương
Trắng mồ viễn xứ tang thương
Quên mình dang dở đoạn trường ước mơ…
Bốn mươi năm thoắt ngày xưa
Bốn mươi năm mới như vừa thoáng qua
Khóc em ứ nghẹn xót xa
Ước sao được phút cả nhà đoàn viên!…
Trương Quang Thứ
Bình luận